Bành Đình Thảo Uyên
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư “Gửi Trái Đất năm 2050” được em viết sau khi học về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong lớp Khoa học. Khi nhìn thấy những hình ảnh về rừng bị chặt, sông bị ô nhiễm và động vật mất nhà, em cảm thấy buồn và lo lắng hơn cho Trái Đất khi biết tin ngôi nhà chung của tất cả chúng ta đang bị rạn nứt!
Em bắt đầu nghĩ: “Nếu Trái Đất là một người bạn, chắc bạn ấy đang rất mệt và buồn. Vậy mình có thể làm gì để bạn ấy vui hơn?” Và thế là ý tưởng viết thư cho Trái Đất ra đời. Trong bức thư, em muốn kể với Trái Đất rằng, dù còn nhỏ, em và nhiều bạn nhỏ khác vẫn đang cố gắng mỗi ngày để làm những việc tốt cho môi trường :như nhặt rác, trồng cây, tiết kiệm nước , tái chế đồ cũ , và lan toả nhiều hành động sống xanh đến cộng động.
Qua bức thư này, em mong mọi người, đặc biệt là các bạn cùng trang lứa, sẽ hiểu rằng bảo vệ Trái Đất không phải là điều to tát, mà bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, nhưng làm bằng cả trái tim xanh.
Em tin rằng, nếu ai cũng yêu thương và hành động vì môi trường, thì đến năm 2050, Trái Đất sẽ thật sự khỏe mạnh, xanh tươi và mỉm cười hạnh phúc. 💚