Bùi Bảo Lam
Câu chuyện chia sẻ
Đông Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2025
Thân gửi Tương Lai Xanh!
Mình tên Bùi Bảo Lam, hiện tại mình đang ở năm 2025. Hôm nay mình viết thư này để gửi đến tương lai- nơi mình hi vọng mọi người sẽ sống trong một thế giới đầy cây xanh, không khí trong lành và biển cả sạch sẽ.
Mình có ước mơ rằng, năm 2025 trái đất sẽ trở thành một hành tinh xanh, nơi mà con người sống hài hòa với thiên nhiên. Các Thành phố sẽ được bao phủ bởi cây xanh, với những công viên và khu vườn trên mái nhà, tạo ra không gian sống trong lành và thoáng đãng. Các phương tiện giao thông không còn phụ thuộc vào xăng dầu, thay vào đó là xe điện, xe chạy bằng năng lượng mặt trời. Các bạn nhỏ sẽ được chơi dưới bóng cây mát, không khí trong lành, nước sạch và các loài động vật được bảo vệ.
Mình mơ về một tương lai xanh, nơi rác thải được tái chế không còn tình trạng đổ rác bừa bãi ra môi trường. Ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường. Những dòng sông, con suối không còn ô nhiễm mà trở thành những hồ nước trong vắt sẽ là nơi sinh sống của các loài thủy sinh.
Ngay từ bây giờ, mình sẽ cố gắng làm những việc nhỏ như: chăm sóc và trồng cây, tiết kiệm nước, phân loại rác và nhắc nhở mọi người cùng bảo vệ môi trường. Mình tin rằng nếu ai cũng cố gắng, đến năm 2050 chắc chắn tương lai sẽ tươi đẹp và trong lành. Một thế giới mà thiên nhiên và con người cùng nhau phát triển hài hòa.
Hiện tại, em sẽ tiếp tục học tập thật tốt để sau này có thể làm những việc lớn hơn để giúp bảo vệ trái đất.
Chúc Tương Lai Xanh luôn rực rỡ, đầy hi vọng và yêu thương!
Thân chào!
Bùi Bảo Lam
Lớp 3.5, trường tiểu học Đông Hòa B