Bùi Bảo Lam
Câu chuyện chia sẻ
Chung tay vì Hành Tinh Xanh!
Bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Mặc dù xã hội của chúng ta đang phát triển rất tốt và tiên tiến, nhưng thiên nhiên càng bị đe dọa nhiều hơn do những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sinh hoạt,… Môi trường của chúng ta đang chịu đựng những tác hại mà con người gây ra. Cho nên, em vẽ bức tranh này vì muốn Trái đất năm 2050 sẽ là một hành tinh phủ đầy một màu xanh mướt, không còn bị ô nhiễm như trước đây nữa. Trong tranh vẽ cảnh các bạn nhỏ đến từ các quốc gia khác nhau nắm tay nhau thân thiện, trên môi luôn nở một nụ cười tràng đầy sự tự tin, rằng: Trái đất trong tương lai sẽ là một hành tinh tuyệt vời. Mọi người hãy luôn nhớ rằng:Trái đất xanh là trách nhiệm cần được bảo vệ của tất cả mọi người trên thế giới. Em hi vọng rằng, Trái đất trong tương lai sẽ là một hành tinh XANH – SẠCH – ĐẸP và TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG.
Thân gửi!
Bùi Bảo Lam
Lớp 3.5, trường tiểu học Đông Hòa B