BÙI BẢO NGỌC
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Bùi Nguyễn Bảo Ngọc
Ngày/ Tháng/ Năm sinh : 28/07/2012 Dân tộc: Kinh
Lớp 8A1- Trường THCS Ân Đức
Địa chỉ: xã Hoài Ân- tỉnh Gia Lai
Mặc dù con người là mối đe dọa lớn nhất của các loài động vật hoang dã nhưng chúng ta cũng là niềm hy vọng duy nhất để cứu lấy chúng. Hiện nay, nạn săn bắt động vật lại không ngừng gia tăng, một số loài còn thậm chí có nguy cơ bị tuyệt chủng, môi trường sống của chúng bị tàn phá một cách vô cùng tàn bạo. Thật sự rất đau lòng khi phải chứng kiến các loài thú hoang phải bỏ chạy, lẩn trốn của sự săn bắt của loài người, những khu rừng từng là mái nhà chung ấm ấp cho vô số loài vật đáng yêu lại đang dần trở thành bãi đất trống hoang sơ.
Ngày hôm nay, em vẽ bức tranh này thể hiện : Cây cối hòa hợp với con người để nâng đỡ, cứu lấy trái đất khỏi sự tàn phá, khói bụi và chặt phá, cháy rừng. Khi đó, các loài động vật được bảo vệ, sống an lành trên thế giới sống của chúng, những chú chim có thể sống thoải mái, bay lượn tự do trên bầu trời trong xanh.
Qua đó, em muốn gửi đến các thế hệ tương lai bức thông điệp đầy sâu sắc : Mỗi sinh vật, cá nhân sống đều là một phần không thể thiếu trong hành tinh này. Khi một loài bị biến mất thì một mảnh ghép của Trái Đất cũng sẽ vỡ vụn theo.