Bùi Đặng Đức Anh
Câu chuyện chia sẻ
Đến với cuộc thi Gửi tương lai xanh 2050 mùa thứ hai, em xin giới thiệu bức tranh với chủ đề: “Vinschool – Mầm Xanh Vươn Mình” (Green Sprouts Rising).
Trong bức tranh, em vẽ hình ảnh một ngôi trường xanh trong tương lai, nơi công nghệ và thiên nhiên cùng hòa nhịp để tạo nên một môi trường học tập bền vững.
Trường học được bao quanh bởi một màu xanh tươi mát. Không gian ấy giúp học sinh học tập và vui chơi trong sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Trên mái trường, những tấm pin năng lượng mặt trời lấp lánh và tua-bin gió quay đều, kết hợp với công nghệ Energy Harvesting để tạo ra và tái sử dụng nguồn năng lượng sạch.
Trong trường, AI điều khiển hệ thống điện, nước, giao thông giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phương tiện di chuyển đều là xe điện xanh sử dụng năng lượng sạch, không khói bụi, không tiếng ồn.
Trên bầu trời, khinh khí cầu mang dòng chữ O2, ECO, AI tượng trưng cho sự lan tỏa của oxy trong lành, lối sống xanh và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người. Học sinh với nụ cười hồn nhiên cùng học tập, vui chơi trong sự an toàn và lành mạnh. Đặc biệt, những hạt mầm xanh là biểu tượng cho niềm tin: Hôm nay gieo mầm – ngày mai gặt trái ngọt.
Bức tranh của em không chỉ là ước mơ mà còn là lời nhắn nhủ:
Nếu chúng ta góp phần nuôi dưỡng “mầm xanh” từ hôm nay, thì năm 2050, Trái Đất sẽ thực sự trở thành một hành tinh xanh, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên và công nghệ.
Em xin cảm ơn!