Bùi Đăng Huy
Câu chuyện chia sẻ
Con xin chào ban tổ chức!
Con tên là Bùi Đăng Huy, lớp 4A4 trường tiểu học Thịnh Liệt.
Con vẽ bức tranh này với ước mơ năm 2050 con người hòa hợp với thiên nhiên. Thành phố xanh, sạch, đẹp. Các con vật và con người yêu thương nhau. Con người bắt đầu ăn chay và không bao giờ giết động vật nữa. Con người có thể hiểu tiếng động vật và nhờ các con vật trồng cây cùng con người. Các nhà khoa học đã tìm ra một loại cây to, đủ cho một gia đình sinh sống. Chỉ cần khoét thân cây, trang trí và tận dụng phần thịt cây khoét ra làm vật dụng hàng ngày. Chỉ các nhà hàng thì mới có các cây có quả, để bán cho ai có nhu cầu ăn. Đường phố không còn ai xả rác nữa. Đèn được làm từ một chiếc lọ đựng đom đóm. Quần áo được làm từ vật liệu tự nhiên như lá cây: lá chuối, lá ổi... Những chiếc lá được khâu bằng tơ nhện hoặc tơ tằm mà lũ tằm không dùng đến nữa. Dưa hấu sẽ cứng hơn, có thể làm bánh xe, ai muốn ăn thì phải lăn nó mềm ra. Các con vật được nuôi làm thú cưng, con nào càng lớn thì càng đắt tiền (vừa làm phương tiện giao thông luôn). Cả thế giới tràn ngập màu xanh. Không cần đi dép vì môi trường quá sạch. Mỗi làng sẽ có một hồ nước trong veo để uống nước, bằng phương pháp lọc tự nhiên mà không cần công nghệ. Sẽ không còn virus như 2019 nữa. Con rất vui vì được hòa nhập với thiên nhiên.
Con xin cảm ơn ban tổ chức đã đọc bài của con!