Bùi Đức Tâm
Câu chuyện chia sẻ
Thư gửi Tương lai xanh năm 2050
Gửi Tương lai thân mến,
Mình là một học sinh lớp 6 sống ở năm 2025. Mình viết lá thư này để gửi đến các bạn trong năm 2050 với mong muốn Trái Đất của chúng ta sẽ ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.
Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm rất nhiều. Rác thải, khói bụi và việc chặt phá rừng khiến Trái Đất nóng lên và không khí không còn trong lành như trước. Mình rất buồn khi thấy sông bị bẩn, cây bị chặt và nhiều con vật không còn chỗ ở.
Để tương lai trở nên xanh đẹp hơn, mình nghĩ chúng ta cần làm nhiều việc nhỏ nhưng có ích như:
Trồng thật nhiều cây xanh ở trường và quanh nhà.
Không vứt rác bừa bãi, luôn bỏ rác đúng nơi quy định.
Tiết kiệm điện, nước và giấy để giảm ô nhiễm.
Hạn chế dùng túi ni-lông, thay bằng túi vải hoặc chai tái sử dụng.
Tham gia các hoạt động dọn rác và bảo vệ môi trường cùng bạn bè.
Mình tin rằng nếu ai cũng yêu quý thiên nhiên và cùng nhau bảo vệ Trái Đất, thì đến năm 2050, thế giới của chúng ta sẽ thật trong lành, nhiều cây xanh và tràn đầy hạnh phúc.
Chúc Tương lai luôn tươi đẹp và tràn đầy hy vọng!
Thân mến,
Bùi Đức Tâm - Vinschool Timecity T37