Bùi Huỳnh Ngọc Quý
Câu chuyện chia sẻ
Thông qua tác phẩm em muốn truyền tải câu chuyện trong bức tranh của em mang tên “Những bàn tay nhỏ vì Trái Đất xanh”.
Một buổi sáng cuối tuần, các bạn học sinh và cô giáo cùng nhau ra vườn trồng cây và nhặt rác. Bạn thì xới đất, bạn thì tưới nước, ai cũng vui vì thấy mầm cây xanh đang lớn lên từng ngày. Và từ đó bằng chính đôi bàn tay của chúng ta ở hiện tại đã tạo ra hình ảnh môi trường xanh trong tương lai.Trên trái đất trên những mái nhà là tấm pin năng lượng mặt trời và năng lượng gió tỏa sáng dưới nắng vàng. Cô nói, đó là nguồn điện sạch giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Ở góc tranh, em vẽ những chiếc xe điện chạy bon bon sử dụng nguồn năng lượng xanh như năng lượng mặt trời và gió có thể bay được trong tương lai. Không còn khói bụi, không còn tiếng ồn, chỉ có tiếng cười và gió mát.
Qua bức tranh này, em muốn nói rằng: Dù nhỏ bé, nhưng mỗi hành động của chúng ta đều có thể góp phần làm cho Trái Đất xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Em mong rằng tất cả mọi người cũng sẽ cùng em chung tay bảo vệ môi trường từ hôm nay!