Bùi Khánh An
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa thầy cô và các bạn học sinh,
Chúng em tên là Bùi Khánh An, Phạm Hoàng Tuệ Mẫn, Tăng Diệp Anh, Vũ Trung Hiếu, các học sinh lớp 7A2, trường THCS Vinschool Imperia, Hải Phòng
Sau đây, chúng em xin trình bày phần thuyết trình của nhóm em về bức tranh mà chúng em đã vẽ với chủ đề: “Một hành tinh- hai số phận”
Bức tranh mà nhóm em vẽ có một điểm đặc biệt là chiếc kính lúp đặt ngay giữa trang giấy. Qua chiếc kính lúp ấy, chúng em muốn phóng to và làm nổi bật hình ảnh một Trái Đất xanh tươi, trong lành.
Bên trong kính, ta thấy biển cả trong xanh, rừng cây xanh tốt, những cánh quạt gió quay đều, cầu vồng rực rỡ, mây trắng bồng bềnh và mặt trời tươi cười. Đó là hình ảnh của một hành tinh hạnh phúc, nơi thiên nhiên và con người sống hài hòa cùng nhau.
Thế nhưng, bên ngoài chiếc kính lúp, cảnh vật lại hoàn toàn trái ngược. Bầu trời xám xịt u ám, cây cối khô héo, rừng bị thiêu cháy trong ngọn lửa, xe cộ nhả khói, rác thải chất thành đống. Tất cả gợi lên viễn cảnh của một Trái Đất đang bị tàn phá bởi ô nhiễm, dần kiệt quệ bởi những tác động của con người và biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài chiếc kính lúp đã làm nổi bật thông điệp: Trái Đất của tương lai sẽ như thế nào là do chính sự lựa chọn của con người hôm nay.
Nhìn bức tranh, chúng em hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải việc gì quá to tát, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ bé của mỗi người: trồng cây, bỏ rác đúng nơi, tiết kiệm điện nước, sử dụng năng lượng sạch… Nếu tất cả chúng ta cùng góp sức, hành tinh này sẽ luôn tươi đẹp như hình ảnh bên trong kính lúp.
Qua bức tranh, nhóm em muốn gửi gắm thông điệp: hãy bảo vệ Trái Đất, vì đó là ngôi nhà chung duy nhất và mãi mãi của loài người.