Bùi Ngọc Hân, Bùi Ngọc Tường Vy
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2050, em ước mơ được sống trong một thế giới nơi con người và thiên nhiên không còn đối lập, mà cùng nhau tồn tại trong sự hòa hợp và yêu thương. Em hình dung một môi trường sống trong lành, bầu trời luôn xanh, không khí luôn sạch, và tiếng chim hót vang mỗi sáng như lời chào thân thiện của thiên nhiên.
Thành phố nơi em sống sẽ không còn những dòng xe chen chúc khói đen, mà thay vào đó là những chiếc xe điện chạy êm ái, không gây ô nhiễm. Hai bên đường là hàng cây xanh mát, những bức tường phủ đầy dây leo và hoa cỏ. Mỗi ngôi nhà đều có một khu vườn nhỏ, nơi mọi người tự trồng rau sạch, chăm sóc cây xanh và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.
Trường học sẽ dạy học sinh không chỉ kiến thức mà còn lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường. Các bạn nhỏ sẽ biết phân loại rác, tiết kiệm nước, và không vứt rác bừa bãi. Biển sẽ trong xanh, không còn rác thải nhựa trôi nổi. Rừng sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, các loài động vật quý hiếm sẽ được chăm sóc và phục hồi.
Em tin rằng để có được môi trường sống như vậy, mỗi người cần hành động từ hôm nay. Một hành động nhỏ như trồng một cây xanh, giảm sử dụng túi ni-lông, hay tắt điện khi không cần thiết đều góp phần tạo nên tương lai xanh. Em mong rằng đến năm 2050, chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà thiên nhiên không còn bị tổn thương, mà được yêu thương và giữ gìn như một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Gửi Tương Lai Xanh, em hứa sẽ là một người bạn đồng hành, cùng vun đắp và bảo vệ hành tinh thân yêu này.