Bùi Ngọc Linh
Câu chuyện chia sẻ
Tên tranh: Vườn rau của Ông Bà em
Mỗi lần về quê thấy Ông Bà hàng ngày vất vả, không quản nắng mưa chăm sóc những luống rau để có tiền chi tiêu hàng ngày, em chỉ mong có những giống cây trồng có thể lớn nhanh, phát triển mạnh mẽ tạo ra rau củ quả khổng lồ, có máy móc làm đỡ ông bà để ông bà không phải vất vả nữa.
Em đã thể hiện ước muốn của mình qua bức tranh mô tả về một vườn rau “siêu to khổng lồ” của Ông Bà. Cây cối phát triển xanh tốt, giống cây khỏe mạnh ít bệnh, kèm theo công nghệ máy móc hỗ trợ và những chú rô-bốt thay thế con người làm các công việc chăm sóc cây: gieo trồng, tỉa cành lá, bắt sâu, thu hoạch … Nhờ có sự góp sức của hệ thống công nghệ hiện đại, giống cây tốt mà chất lượng, sản lượng rau củ quả đều đạt hiệu quả cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hạn chế phun thuốc, bón phân…. Đặc biệt, tất cả các công việc đều do bạn nhỏ điều khiền tại khu điều khiển trung tâm, không cần phải làm trực tiếp mà chỉ cần dùng trí tuệ điều khiển.
Qua bức tranh này, em mong muốn có thể lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự thay đổi của nông nghiệp trong tương lai, chuyển đổi từ lao động chân tay sang lao động trí tuệ và sự lan tỏa công nghệ với các lĩnh vực khác. Sự thay đổi đó sẽ cần rất nhiều sự góp sức tích cức của thế hệ trẻ chúng em. Chính sự tò mò và trí tưởng tượng của chúng em sẽ mở ra những hướng đi mới, biến những thứ tưởng chừng như nhàm chán trở lên thú vị và hiệu quả hơn rất nhiều.