Bùi Phúc Minh
Câu chuyện chia sẻ
Với bức tranh gửi đến cuộc thi “Gửi tương lai xanh”, em mong ước năm 2025 Trái đất của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh xanh tươi. Bố cục của bức tranh gồm hai phần tượng trưng cho hai thái cực đối lập nhau, thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Hành động của con người ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của hành tinh. Phần bên phải của bưchs tranh với màu chủ đạo là cam, đỏ với hình ảnh con người có hành động khai thác chặt phá rừng, cây xanh bừa bãi, hủy hoại môi trường sống, khiến cho Trái đất nóng lên, băng tan tác động tiêu cực đến đời sống con người. Phần bên trái là cả một màu xanh mát với hành động tích cực của con người góp phần tái tạo môi trường. Vì vậy, em mong rằng tất cả chúng ta với những hành động nhỏ nhưng sẽ góp phần đáng kể để bảo vệ Trái đất - ngôi nhà chung của chúng ta để năm 2025 mọi người sẽ được sống trong một môi trường xanh - sạch – đẹp.