Bùi Thành Vinh
Câu chuyện chia sẻ
Kính chào các ban giám khảo cùng toàn thể mọi người!
Hôm nay, em xin được chia sẻ câu chuyện về bức tranh mang chủ đề “Gửi tương lai xanh 2050”. Khi các giám khảo nhìn vào trung tâm bức tranh, mọi người sẽ thấy một quả địa cầu to lớn với dòng chữ “Tương lai xanh”. Chi tiết ấy thể hiện ước mơ của nhân loại – ước mơ về một hành tinh xanh, nơi Trái Đất được phát triển bền vững và tràn đầy sức sống. Phía trên, một dòng suối trong lành đang chảy quanh quả địa cầu. Dòng nước ấy trong sạch, không hề có chất thải, tượng trưng cho mong muốn của em về nguồn nước ngọt tinh khiết và trong lành. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến dòng sông Tô Lịch, một con sông đã bị ô nhiễm nặng nề. Trên Trái Đất, chỉ có khoảng 3% là nước ngọt, vậy nên khi các con sông bị ô nhiễm, nguồn nước sạch của chúng ta ngày càng ít đi. Em hy vọng rằng, trong tương lai, mọi dòng sông đều sẽ trở nên xanh, trong và sạch như trong bức tranh em vẽ.
Nếu ban giám khảo để ý một chút sẽ thấy những chiếc xe bay và nhà máy mang dòng chữ ECOFRIENDLY mà em vẽ không ? Đó không phải nhà máy bình thường đâu mà em muốn thông qua những nét vẽ ấy khắc họa một hình ảnh nhà máy thân thiện với môi trường . Ở quê hương em xã Thống Nhất có 2 nhà máy lớn là nhà máy xi măng Hạ Long và nhà máy Gạch Vũ Oai (sau sáp nhập).Mọi người có biết mỗi ngày trên bầu trời xã Thống Nhất có bao nhiêu là bụi không ? thật sự có rất nhiều đấy.Vì vậy em mong rằng chúng ta sẽ có những nhà máy thân thiện với môi trường. Ý tưởng ấy được ấp ủ thông qua những lần em đi đến trường .Em biết có nhiều người sẽ không tin .Nhưng trước cổng nhà văn hóa thôn Chợ của chúng em có một tấm biển \"Quảng Ninh vươn mình trong kỉ nguyên mới của dân tộc\". Đã là vươn mình thì phải có được phát triển , mà phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường thì càng quý hơn.Vì vậy trong tương lai em muốn mong rằng qua những nét tranh còn run tay của người mới tập vẽ ,Việt Nam nói chung và địa bàn xã Thống Nhất nói riêng sẽ có những nhà máy thân thiện với môi trường.Những chiếc xe điện và tập đoàn VINGROUP đã được em lựa chọn rất kĩ lưỡng để vẽ vào bức tranh của mình. Nguồn ý tưởng này em rất chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường TH&THCS Thống Nhất , mỗi lần ra chơi hay tập thể dục em đều nhìn thấy những chiếc xe vinfast của các thầy ,cô . Em vẽ những chiếc xe đó qua lòng ngưỡng mộ sâu sắc của em về những chiếc xe thân thiện với môi trường (xe điện).Tập đoàn VIN GROUP em vẽ ở kia vừa thể hiện được sự ngưỡng mộ của em về một tập đoàn của người Việt có vị thế cao trên thế giới , một công ty có đường lối bảo vệ môi trường điển hình như vinfast em vừa nêu trên,một tập đoàn Việt vững chân trên thế giới và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Chiếc đoán tàu nho nhỏ được em vẽ ở góc dưới được em vẽ mang nhiều ý tưởng lắm . Dạo gần đây khi em xem TV hay thời sự đều thỉnh thoảng nghe các biên tập viên nói đến cụm từ \" Tàu Cao Tốc Bắc-Nam\"em muốn dựa vào đó để vẽ lên một đoàn tàu vừa thân thiện với môi trường nhưng cũng mang hoài bão của nghành đường sắt Việt Nam, đoàn tàu ấy đi ngang qua những tòa nhà, trường học mang theo khát vọng hoài bão của những người Việt Nam.
Em chân thành cảm ơn ban giám khảo đã đọc và xem hoặc chỉ lướt qua bức tranh của em, chúc ban giám khảo có nhiều thành tựu trong cuộc sống.