Bùi Thị Như Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Mỗi chúng ta đều mong muốn được sống trong một môi trường trong lành, xanh mát, không còn rác thải và khói bụi. Bức tranh “Hãy chung tay bảo vệ môi trường” chính là lời nhắn gửi tới tất cả mọi người hôm nay và mai sau. Trong tranh, các bạn nhỏ đang cùng nhau nhặt rác, phân loại rác và gom rác vào những túi lớn. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, góp phần làm cho bãi biển, hàng cây và không gian sống trở nên sạch đẹp, an toàn. Nếu ngay từ bây giờ, mỗi đoàn thể, mỗi gia đình và từng cá nhân đều có ý thức giữ gìn môi trường thì đến năm 2050, chúng ta sẽ có một “tương lai xanh” đúng nghĩa. Những việc làm thiết thực như phân loại rác tại nguồn, tái chế rác thải, tham gia các buổi lao động công ích, trồng thêm cây xanh… sẽ giúp giảm ô nhiễm, hạn chế khói bụi và biến trái đất thành ngôi nhà đáng sống. Tương lai xanh 2050 không chỉ là một giấc mơ xa vời, mà hoàn toàn có thể thành hiện thực nếu hôm nay chúng ta biết hành động. Hãy bắt đầu từ những điều giản dị: không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường của nhà trường và địa phương. Mỗi bàn tay nhỏ bé góp lại sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao để gìn giữ màu xanh cho hành tinh. Vì một trái đất sạch đẹp, vì cuộc sống trong lành cho con người và muôn loài, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường – để năm 2050, thế giới tràn ngập cây xanh, biển xanh và bầu trời xanh.