Bùi Thiên Phúc
Câu chuyện chia sẻ
Tương Lai Tuyệt Vời Của Chúng Ta (Năm 2050)
Chào bạn của quá khứ! Mình là Thiên Phúc, mình sống ở Thành phố Xanh (chúng ta gọi là \"Tương Lai Xanh\" đó). Hôm nay là năm 2050, mọi thứ thật siêu việt và rất xanh!
Trên bầu trời, bạn thấy gì không? Toàn là xe bay và xe điện bay đủ màu sắc! Chúng chạy bằng năng lượng mặt trời nên không có khói đen đâu nhé. Bố mẹ mình đi làm bằng xe bay cá nhân, nhanh ơi là nhanh. Còn khi muốn đi xa, chúng mình lên tàu tốc độ cao. Tàu chạy êm ru và còn có cửa sổ to ơi là to để ngắm cây xanh hai bên đường.
Thành phố mình có một tòa nhà rất lớn tên là Trung tâm AI. Ở đó, các máy tính thông minh giúp thành phố luôn sạch sẽ, không bao giờ bị tắc đường, và luôn biết khi nào nên tưới cây. Nó giống như bộ não siêu to khổng lồ của thành phố mình vậy!
Chuyện khám bệnh cũng không còn đáng sợ nữa. Bệnh viện máy bay luôn sẵn sàng đưa bác sĩ và thiết bị đến mọi nơi thật nhanh. Mà các bác sĩ ở đó còn có thêm robot làm phụ tá nữa! Mấy bạn robot vừa giỏi, vừa hiền, có thể làm những ca mổ rất nhỏ mà tay người không làm được. Chúng còn nhớ hết giờ uống thuốc của mọi người cơ.
Mọi thứ đều là điện và rất thân thiện với môi trường. Mình yêu thành phố Tương Lai Xanh của mình lắm! Mong bạn ở 50 năm trước cũng giữ gìn môi trường để chúng mình có được nơi này!