Bùi Tú Linh
Câu chuyện chia sẻ
Thiên nhiên vốn rất đẹp nhưng có lúc lại hung tàn, giận dữ. Những năm gần đây, thiên tai xảy ra ngày một nhiều và khắc nghiệt. Trong lúc con ngồi viết bức thư này là miền Trung và các tỉnh ven biển Bắc Bộ đang gồng mình chống bão (Cơn bão số 10-Bualoi). Là một học sinh con cảm nhận được những đau thương, mất mát mà con người đang phải gồng gánh. Từ đó nhận thấy được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình cũng như tất cả mọi người trong vấn đề bảo vệ môi trường.
\"Chợt từ đâu cơn bão kéo đến đây, cuốn trôi hết mọi thứ chỉ trong phút giây. Tiếng khóc bao chùm khắp nơi nơi chỉ toàn thấy đắng cay. Ngẩng đầu hỏi trời cao kia có thấu chăng tại sao phá nát đi bao giấc mơ của những đứa trẻ thơ giờ mất cha mẹ ai ở cạnh bên?....\" - Đó là những giai điệu của ca khúc \"Cố lên miền Trung ơi!\" mà con được cô giáo dạy đã chạm tới cảm xúc của con.
Con hy vọng rằng, trong tương lai không xa, Trái đất sẽ ở một phiên bản hoàn hảo hơn, thiên nhiên hòa nhập, dịu dàng hơn với Hành tinh xanh, nơi mà âm mầm mọi sự sống.