Bùi Yến Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Tắt điện khi không sử dụng”. Em vẽ bức tranh này để nhắc mọi người cùng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Trong tranh, em vẽ một bạn nhỏ đang cười rất tươi. Bạn ấy mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ và đang chỉ tay vào công tắc điện. Bạn còn cầm một chiếc điều khiển, như muốn nói rằng: “Chúng ta nên tắt điện, tắt quạt, tắt ti vi khi không dùng nữa nhé!”. Phía trên bức tranh, em vẽ mặt trời vàng rực rỡ, cây xanh tươi tốt và trái đất đang mỉm cười thật hạnh phúc. Trái đất của em có nhiều tấm pin năng lượng mặt trời và những cánh quạt gió quay đều – đó là những nguồn năng lượng sạch giúp bảo vệ môi trường. Em cũng vẽ thêm bóng đèn, điều hòa, quạt điện để mọi người nhớ rằng những đồ vật ấy dùng điện nên phải tiết kiệm. Em muốn khi ai nhìn thấy bức tranh này cũng nhớ tắt điện khi ra khỏi phòng, vì như vậy sẽ giúp tiết kiệm tiền, giữ cho trái đất luôn xanh và mát lành hơn. Em rất vui khi vẽ bức tranh này, vì em biết mình đã làm một việc nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn. Nếu ai cũng biết tiết kiệm điện, thì môi trường của chúng ta sẽ mãi đẹp và trái đất sẽ luôn mỉm cười như trong bức tranh của em.