Cao Ánh Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2050, mình hi vọng sứ mệnh bảo vệ Trái Đất đã trở thành nỗ lực toàn cầu. Chúng ta sẽ sử dụng các công nghệ xanh, năng lượng tái tạo từ mặt trời và gió để cung cấp năng lượng cho các thành phố thông minh. Nhựa sử dụng một lần hi vọng sẽ biến mất, thay thế bằng vật liệu phân hủy sinh học. Để làm được điều đó, ngay từ bây giờ, mỗi cá nhân đều phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm cá nhân, chung tay phục hồi rừng, làm sạch đại dương, bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất để Trái Đất hồi sinh và luôn tươi xanh.