Cao Hoài An
Câu chuyện chia sẻ
Với màu cam cháy và nâu, tượng trưng cho sự khô cằn, nóng lên toàn cầu và hủy hoại môi trường. Trên nền này, chúng ta thấy những thân cây bị đốn hạ và những gốc cây trơ trọi, đại diện cho nạn phá rừng và sự khai thác thiên nhiên vô tội vạ. Hình ảnh một đang cố gắng đốn hạ một thân cây đơn độc trên nền đất trống càng làm nổi bật sự tham lam, tàn phá thiên nhiên của con người. Đây là viễn cảnh tồi tệ mà chúng ta đang hướng tới nếu không thay đổi.
Nhưng với một thế giới tươi đẹp hơn, đối lập hoàn toàn với màu xanh dương và xanh lá cây mát mẻ. Đây là viễn cảnh lý tưởng của tương lai. Hình ảnh hai em bé đang vui vẻ trồng cây và chăm sóc mầm sống mới dưới những tán cây xanh tươi khổng lồ. Những cánh hoa đang khoe sắc thể hiện một hệ sinh thái đã được phục hồi, nơi con người và thiên nhiên đã tìm được tiếng nói chung.
Bức tranh là lời nhắc nhở rằng tương lai của Trái Đất nằm trong tay chúng ta. Năm 2050 sẽ là một thế giới đầy sức sống và bình yên hay một vùng đất cằn cỗi hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta có chọn trồng cây và bảo vệ rừng ngay từ bây giờ hay không. Đó là một sự lựa chọn không thể trì hoãn.