Cao Nguyễn Minh Thi
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh \"Gửi tương lai xanh 2050\" đã thay em thể hiện những ước muốn của bản thân về một trái đất tươi đẹp, ngập tràn sự sống trong tương lai. Năm 2050, năng lượng phục vụ cho đời sống con người hoàn toàn là năng lượng xanh tái tạo như: gió, nước, mặt trời,... thay thế cho những nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm. Hơn thế, mọi người trên toàn thế giới đã biết nhìn nhận vấn đề ô nhiễm môi trường cách nghiêm trọng hơn và nhận thức được rõ hơn vai trò của việc bảo vệ môi trường, vì thế cuộc sống của con người ngày càng được \"xanh hóa\". Không chỉ nhiên liệu, mà con người trong tương lai đã biết tiết kiệm hơn, tích cực trồng cây xanh, nâng cao ý thức giữ gìn thành phố,... Các công trình được tối ưu hóa đã tiết kiệm năng lượng và tránh gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường. Các con đường được nâng cấp để tiết kiệm không gian nhưng vẫn đảm bảo giảm được tình trạng kẹt xe. Các phương tiện giao thông được áp dụng những công nghệ tiên tiến để giảm khí thải ra môi trường. Và còn nhiều thay đổi hơn nữa được diễn ra, nhưng tất cả đều cùng chung một mục đích là hướng tới một thế giới \"xanh-sạch-đẹp\", nơi mà mọi người được chung sống hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc với nhau trong một môi trường lành mạnh.
Cuối cùng, em hy vọng rằng bức tranh này sẽ giúp mọi người nhận ra một thông điệp vô cùng sâu sắc: \"Một tương lai hòa bình, hạnh phúc và bền vững đang chờ đón chúng ta phía trước, vì thế hãy biết nghĩ cho ngày mai mà sống xanh, sống văn minh và sống tiết kiệm, đừng vì những quyết định ích kỉ mà phá hủy tương lai xanh của cả thế giới!\". Hơn thế, em mong rằng những nét vẽ đầy sức sống và ước mong này của em không chỉ dừng lại ở tranh vẽ hay màu sắc mà một mai sau này, vào một khoảng thời gian nào đó, nó sẽ được hiện thức hóa và trở thành cuộc sống thường ngày của chúng ta.