Cao Trần Minh Huy
Câu chuyện chia sẻ
Chắc có lẽ vì một sự cố nào đó. Thầy chúng em khoảng giữa tháng 10 mới thông báo về cuộc thi Gữi Tương Lai Xanh. Lúc đầu em nghe thì em cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng trước đó em có làm một vài dự án video clip. Thầy nói, bây giờ thầy cho con thi cuộc thi này nhé. Em lúc đầu cũng phân vân lo ngại bởi vì sợ không đủ thời gian để làm. Nhưng mà thầy nói,Cái gì cũng có thể làm được. Và chỉ trong vòng 7 ngày, em đã cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức vì video clip. Đã có những người, bạn, ba mẹ, anh chị, thầy cô đã tạo điều kiện cho em. Giúp em làm được video clip hoàn chỉnh để có thể dự thi. Em vô cùng cảm ơn mọi người vì đã cho em một cơ hội để làm bài,em coi đây là một kinh nghiệm để sau này có thể vững bước hơn.