Châu Tân
Câu chuyện chia sẻ
Em là lê ngọc tân châu và sau đây là câu chuyện em muốn chia sẽ ạ :\" vào 1 hôm buổi chiều gió hiu hiu em đang trên đường tan trường thì em bắt gặp cảnh một con mèo con đi dáng đi rất kì lạ em có lại xem và phát hiện hai chân sao của bé mèo bị vướng vào một cái vòng nhựa khi bé mèo từ từ lớn lên nó ăn sâu vào da thịt của bé, lúc đây em sợ lắm nhưng hơn thế em cảm thấy tội nghiệp cho bé nhưng lúc đó em rất chần chừ vì sợ bé mèo sẽ cào em, khi em cố lại gần để gỡ cái vòng nhựa ra giúp bé mèo, bé mèo hình như hiểu được em đang muốn giúp nó nên nằm im cho em cắt cái vòng nhựa ra, khi lấy được cái vòng ấy ra thì phía sau chiếc vòng nhựa ấy là máu thịt của 1 sinh linh nhỏ bé đang chảy máu em giúp bé lau đi chút máu và cầm máu giúp bé, sau khi tạm biệt bé mèo ấy, hình ảnh ấy cứ loanh quanh trong đầu em suốt cả tuần sao đó, vào một buổi tối yên lặng, em đã thử lên mạng tìm kiếm về các trường hợp của bé mèo hôm ấy, khi các nội dung hiện ra em bỗng chết lặng hóa ra bé mèo chỉ là những trường hợp nhẹ đối với những sinh vật khác phần lớn lí do là vì việc ô nhiễm môi trường nơi đáng lẽ ra là môi trường sống của chúng, nó ko dừng lại ở việc làm hại các sinh vật từ nhỏ bé( bé mèo con ) đến to lớn ( như cá voi ) mà nó còn gây hại đến con người như khói từ những nhà máy công nghiệp nặng, em biết chỉ một mình em ko thể thay đổi được bất kì thứ gì cả em muốn truyền tải một thông điệp tới nhiều người hơn đó là \" hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất xanh - sạch - đẹp \" vì em muốn góp một phần tạo nên một xã hội mà con người lẫn các sinh vật đều có thể không sợ hãi với bệnh tật nữa, em muốn tạo ra nơi mà mọi người có thể hít thở trong lành thay vì khói độc hại, em muốn tạo ra nơi mà các sinh vật dù như thế nào hay ra làm sao cũng sẽ ít đi và hầu như không còn bị mắc phải trường hợp của bé mèo đáng thương ấy nữa