Châu Thuỳ Anh
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi các bạn vào năm 2050
Em đã nghĩ rằng, vào năm 2050, hành tình xanh mình đang ở sẽ trở nên đẹp, xanh và sạch sẽ hơn nhờ công lao của mọi người.
Trong bức tranh này nói lên rằng khi mình đã chung tay cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh. Thì vào năm 2050, sẽ trở thành một hành tình thật đẹp. Trong bức tranh này có cảnh biển, cảnh núi, cảnh thảo nguyên và thành phố tương lai. Mỗi cảnh này là có thể từ tương lai. Nếu bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ thấy những cảnh thú vị và lạ mới.
Mong muốn của em, vào năm 2050, là được nhìn thấy được một môi trường sống đẹp và sạch. Cảm ơn vì đã đọc.