Chu Minh Hoàng
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em thể hiện sự thay đổi của Trái Đất từ năm 2025 đến năm 2050. Ở phần trên, em vẽ hình ảnh năm 2025 với cảnh một bạn nhỏ đang đứng gần thùng rác, xung quanh còn lác đác rác thải vương vãi. Bầu trời khi đó còn xám, chưa thật sự trong lành, con người vẫn phải loay hoay với những thói quen chưa tốt trong việc giữ gìn môi trường.
Bước sang năm 2050, ở phần dưới của bức tranh, em vẽ hình ảnh tươi sáng hơn. Bạn nhỏ nay đang hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh, bên cạnh là một cây cổ thụ lớn tỏa bóng mát. Trái Đất nhỏ bé, xanh trong và tròn đầy hiện lên ở khoảng không gian phía trên. Dưới gốc cây, em vẽ thêm thùng rác đã được phân loại gọn gàng, không còn cảnh xả rác bừa bãi. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mang đến niềm tin vào một tương lai trong lành.
Qua bức tranh, em muốn gửi gắm thông điệp: nếu ngay từ hôm nay chúng ta biết yêu thiên nhiên, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm nhiều cây xanh thì 2050 sẽ là một thế giới tràn ngập sự sống, bình yên và hạnh phúc.