Em là Sơn Tùng, một học sinh lớp 3 yêu thiên nhiên. Em luôn mơ về một thành phố trong lành, xanh mát và hạnh phúc cho mọi người.
Trong thành phố của em, những ngôi nhà đều làm từ vật liệu tái chế, có mái che phủ đầy cây xanh để giảm nóng. Mỗi ngôi nhà có một khu vườn nhỏ trồng rau sạch và hoa nhiều màu sắc. Đường phố sạch sẽ, không còn rác vì mọi người đều phân loại rác và tái chế.
Xe cộ chạy bằng năng lượng mặt trời, không còn khói bụi. Những chiếc xe đạp được ưu tiên khắp nơi, giúp mọi người rèn luyện sức khỏe. Công viên xanh mướt, những gốc cây to che bóng mát cho các bạn nhỏ chơi đùa, còn chim chóc thì hót líu lo trên cành.
Trẻ em – cả các bạn và em – đều tự tay chăm sóc cây, tham gia các câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Thành phố còn có những robot giúp thu gom rác và chăm sóc cây cối. Mọi người sống chan hòa, giúp đỡ nhau, cùng xây dựng một tương lai xanh, sạch, đẹp.
Em tin rằng, nếu mỗi người đều yêu thiên nhiên và hành động từ những việc nhỏ nhất, ước mơ về một tương lai xanh sẽ trở thành sự thật vào năm 2050.