Đàm An Khang
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa Ban Giám khảo và Ban Tổ chức cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\" !
Em tên là Đàm An Khang, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Kim Đồng.
Bức tranh của em có tên là \"Tương lai xanh 2050\".
Hình ảnh trung tâm em muốn thể hiện là Trái Đất. Nhưng Trái Đất của em đang phải đeo một chiếc khẩu trang. Em vẽ hình ảnh này vì em cảm thấy hành tinh của chúng ta ngay bây giờ đang \"bị bệnh\", đang \"khó thở\" vì có quá nhiều khói bụi, ô nhiễm và rác thải.
Dù đang \"bị bệnh\", Trái Đất trong tranh vẫn đang nỗ lực hành động để tự cứu lấy mình. Một tay, Trái Đất cầm bình tưới nước cho mầm cây, với thông điệp \"Bảo vệ Cây xanh\". Tay kia, Trái Đất cầm chổi quét rác, bên cạnh là thùng rác \"USE ME\" (Hãy dùng tôi) và lời kêu gọi \"Bảo vệ Trái Đất\".
Em hy vọng đến năm 2050, chúng ta sẽ không còn phải thấy hình ảnh này nữa. Ước mơ của em là đến lúc đó, nhờ tất cả mọi người cùng chung tay hành động, Trái Đất sẽ thật sự khỏe mạnh, trong lành và có thể \"thở\" tự do mà không cần đến khẩu trang.
Em xin trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã lắng nghe!