Đàm Diệu Linh
Câu chuyện chia sẻ
Em xin kính chào quý ban giám khảo, em tên là Đàm Diệu Linh, là học sinh lớp 3/16, Trường tiểu học Trảng Dài, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Tham gia cuộc thi, em mang đến một bức tranh với một ước mơ về một thế giới tươi đẹp, nơi con người và thiên nhiên cùng hòa hợp. Con tàu mang số hiệu 2050 đang lao vun vút trên đường ray tím của tương lai mang theo ước mơ xanh – chạy bằng năng lượng mặt trời, không khói bụi, không ô nhiễm. Trên nóc tàu là những tấm pin năng lượng mặt trời lấp lánh, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho chuyến hành trình. Đó là sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của trí tuệ loài người giúp cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp hơn. Dòng nước trong lành chảy qua những cánh đồng xanh, tưới mát cây cối và mang lại sự sống cho muôn loài. Xa xa, mặt trời rực rỡ tỏa sáng, cánh hoa nhiều màu bung nở như biểu tượng của hy vọng, hòa bình và thịnh vượng. Những gam màu tươi sáng trong bức tranh thể hiện niềm tin, niềm hi vọng vào tương lai. Qua bức tranh, em muốn gửi gắm thông điệp rằng: chúng ta cần yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường để cuộc sống luôn xanh – sạch – đẹp. Nếu mỗi người đều có ý thức gìn giữ Trái Đất, thế giới trong tương lai chắc chắn sẽ thật rực rỡ và hạnh phúc. Em tin rằng, nếu mỗi người hôm nay đều biết trân trọng từng giọt nước, bảo vệ từng chiếc lá và yêu thương Trái Đất, thì tương lai 2050 sẽ thật tươi đẹp. Khi đó, trẻ em sẽ được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn biển xanh, rừng biếc và mỉm cười hạnh phúc trên con tàu của ước mơ – con tàu hướng về Tương lai xanh 2050.