Đặng Bảo Trâm
Câu chuyện chia sẻ
Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: Đặng Bảo Trâm
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/2012
- Lớp: 8A1 - Trường: THCS Phùng Chí Kiên
Em viết bức thư “Viết cho cậu - Dòng Nước xanh thân yêu 2050” vào một buổi chiều mùa hè, sau cơn mưa rào. Đứng bên con suối gần nhà, em nhìn thấy những túi nilon, vỏ chai nhựa trôi lềnh bềnh theo dòng nước đục ngầu. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi khó chịu - tự nhiên, em thấy lòng mình nặng trĩu.
Em chợt nhớ đến lời cô giáo nói trong giờ Khoa học: “Mỗi giọt nước đều mang trong mình sự sống.” Vậy mà, con người chúng ta lại đang làm tổn thương người bạn thầm lặng ấy. Em về nhà, mở cuốn sổ nhỏ và viết ra những lời gửi gắm, như thể đang nói chuyện với một người bạn thân – Dòng Nước. Em muốn xin lỗi cậu ấy, và cũng muốn hứa rằng mình sẽ sống tốt hơn, sạch hơn.
Từ hôm đó, em bắt đầu làm những điều nhỏ bé: mang bình nước cá nhân, nhặt rác quanh sân trường, nhắc mẹ không xả nước bẩn ra mương. Mỗi lần làm như vậy, em cảm thấy vui và tự hào, như thể Dòng Nước đang khẽ mỉm cười cảm ơn.
Viết bức thư này giúp em hiểu rằng: Để có một “Tương lai xanh”, điều quan trọng không chỉ là mơ ước – mà là hành động, dù chỉ từ những việc nhỏ nhất. Em tin rằng, nếu mỗi người đều làm một việc tốt cho môi trường, chúng ta sẽ cùng gặp lại Dòng Nước – trong lành, vui tươi và đầy sức sống vào năm 2050. 🌿💧