Đặng hoàng minh khoa
Câu chuyện chia sẻ
“Trong tương lai xanh mà mình vẽ ra, mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên. Trường học không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là nơi học cách yêu thiên nhiên — nơi học sinh học phân loại rác, học cách trồng cây, học về năng lượng sạch.
Đô thị có những con đường rợp bóng cây, nơi xe đạp và xe buýt điện được sử dụng nhiều hơn, ít ô nhiễm không khí. Mọi người sống thân thiện với môi trường — dùng sản phẩm tái chế, hạn chế đồ nhựa, bảo vệ nguồn nước.
Mình ước rằng mỗi chúng ta — từ học sinh, gia đình, thầy cô, cộng đồng — đều có thể góp một phần nhỏ. Chỉ bằng việc nhỏ thôi như tắt điện khi không dùng, mang bình nước riêng thay vì dùng chai nhựa…
Khi chúng ta cùng nhau làm những việc ấy, màu xanh sẽ không chỉ là màu của lá cây, của cầu vồng — mà là màu của hy vọng, là màu của tương lai mà chúng ta muốn sống.”
Năm 2050 sẽ là một năm may mắn và bình an,có rất nhiều robot và cây và có cả những bạn học sinh giỏi của trường Vinschool!