Đặng Huỳnh Lưu Ngọc Liên
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bức tranh mang nhiều thông điệp gửi gắm đến tương lai xanh 2050. Bức tranh thể hiện mong ước về một hành tinh xanh nơi có nhiều cây cối và không khí trong lành và trái đất trở thành một hành tinh duy nhất có sự sống tươi đẹp đến vậy. Chúng hóa tình thương thành một bầy cá voi theo nhịp hát yêu thương cùng bơi lội vòng quanh cả thế giới, điều đó nói lên trái đất 2050 là nơi đầy tình thương, tiếng cười, có nhiều loại hạnh phúc và cảm xúc chang hòa chung một dòng chảy nhịp điệu. Trong trái tim tôi hiển thị một thế giới có rất nhiều sự kì lạ, cây xanh luôn phát triển mang đến một trái đất xanh tươi để bù đấp lại những tổn thương về cây cối năm 2025, mặc dù có nhiều người mang lại nhiều ý thức về bảo vệ môi trường nhung cũng chỉ là một quy mô nhỏ vẫn còn những người không chịu trách nhiệm với thế giới của họ và là của tất cả chúng ta.