Đặng Kim Anh
Câu chuyện chia sẻ
Thân gửi bạn thân mến,
Mình là Kim Anh, học sinh lớp 5A trường Tiểu học Hòa Bình. Hôm nay, mình viết bức thư này để cùng bạn chia sẻ về một vấn đề rất quan trọng trong cuộc sống – bảo vệ môi trường.
Bạn có nhận thấy không, mỗi ngày chúng ta đều được hít thở không khí, uống nước và sống giữa thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng giờ đây, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề: rác thải tràn ngập sông hồ, không khí đầy khói bụi, và nhiều loài vật đang dần biến mất. Trái Đất – ngôi nhà chung của chúng ta – đang kêu cứu từng ngày.
Mình nghĩ rằng, dù chỉ là những học sinh nhỏ bé, chúng ta vẫn có thể làm được nhiều điều ý nghĩa. Chúng ta có thể:
Giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường và nơi ở của mình.
Không vứt rác bừa bãi, biết phân loại rác và tái chế đồ dùng.
Tiết kiệm điện, nước, giấy và trồng thêm thật nhiều cây xanh.
Tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng bảo vệ môi trường.
Nếu mỗi người đều làm một việc nhỏ vì môi trường, chắc chắn Trái Đất của chúng ta sẽ trở nên xanh – sạch – đẹp hơn rất nhiều. Mình mong rằng bạn và tất cả mọi người sẽ cùng chung tay để giữ cho bầu không khí luôn trong lành, sông suối luôn xanh mát, và thiên nhiên luôn rực rỡ sắc màu.
Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất – ngôi nhà yêu thương của muôn loài – bạn nhé!
Thân mến
Kim Anh