Đặng Minh Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Đặng Minh Thảo, học sinh lớp 5A1 trường Tiểu học Minh Khai A. Hôm nay, em muốn chia sẻ ước mơ của mình về một cuộc sống xanh, sạch và đẹp trên Trái đất vào năm 2050. Em mong muốn rằng đến lúc đó, Trái đất sẽ được bảo vệ tốt hơn, thiên nhiên sẽ luôn tươi đẹp và mọi người sẽ sống hài hòa với môi trường.
Và để những mong muốn và ước mơ của mình trở thành sự thật em và các bạn ý thức được rằng chúng em phải cố gắng thật nhiều để góp một phần công sức nhỏ bé của mình để vì một tương lai xanh sạch đẹp. Chỉ bằng những việc làm tưởng chừng như nhỏ bé như: tiết kiệm nước, cùng nhau trồng cây xanh, để rác và phân rác đúng nơi quy định,v.v..,
Em tin rằng, nếu chúng ta cùng nhau hành động từ bây giờ, ước mơ về một thế giới xanh, sạch, đẹp sẽ trở thành hiện thực vào năm 2050. Em xin được cảm ơn những người đang cố gắng bảo vệ Trái đất này, và em sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho tương lai xanh của thế giới.