Đặng Ngọc Mai
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của con được chia làm hai nửa, vẽ nên một khung cảnh đối lập giữa hôm nay và ngày mai. Bên trái của bức tranh với những gam màu u tối, buồn bã khắc họa hiện thực khốc liệt mà chúng ta đang phải đối mặt: ô nhiễm không khí, nguồn nước, cháy rừng,…. Nửa kia của bức tranh, đúng với chủ đề của cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050”, là viễn cảnh của 25 năm về sau, với những gam màu rực rỡ, tươi sáng hơn. Trong bức tranh ấy, ta thấy được một tương lai đầy ắp màu hồng: sự hiện đại của những phát minh, màu xanh của lá, hạnh phúc của chúng ta, và hơn cả chính là sự hồi phục của môi trường. Chính giữa của bức tranh nổi bật với khẩu hiệu: “Chung tay vì một tương lai xanh”, là hình ảnh những bạn học sinh đang cùng nhau trồng cây. Học sinh đại diện cho thế hệ tương lai, đang gieo những mầm xanh hôm nay, để vươn mình cao lớn vào ngày mai. Hình ảnh này thể hiện rằng chúng ta có quyền được hy vọng về một tương lai, nơi con người biết yêu thương, bảo vệ môi trường; và thiên nhiên không còn phải oằn mình trước những tàn phá nặng nề của con người. Bởi lẽ đó, mặc dù không phải là tác phẩm đầu tiên khắc họa vấn nạn toàn cầu này, song, con cảm thấy bản thân vẫn cần lan tỏa thông điệp tới mọi người xung quanh: để có được viễn cảnh của ngày mai, thì từ ngày hôm nay chúng ta cần phải nhận thức được việc bảo vệ môi trường và hành động ngay từ những điều nhỏ nhất.