Đặng Nguyễn Hoàng Trinh
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tôi năm 2050 Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Ước mơ của em là có thể trở thành một bạc sĩ . Em muốn em có thể giúp cho các bệnh nhân bị tim có thể sống tiếp với quãng đời còn lại. Nhìn những bệnh nhân sống với những cơn đau tim, những bệnh nhân bị đột quy, những em bé còn chưa được cắp sách tới trường đã phải chịu mọi đau đớn từng mũi kim tiêm vào người, trãi qua cuộc phẫu thuật kéo dài mấy giờ đồng hồ thay tim để tiếp tục duy trì cuộc sống. Các bác sĩ chạy đua với thời gian để cấp cứu dành lại sự sống cho bệnh nhân. Trong lòng em thôi thút một ý chí, bản thân mình phải giúp một chút sức nhỏ bé cho các bệnh nhân. Vì em rất muốn họ có thể ngồi dậy sống một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc cùng gia đình. Trước khi thành bác sĩ cứu người, em phải cố gắng học thật giỏi nổ lực hết sức mình.Bất kỳ bộ phận trong cơ thể con người cái nào cũng đáng quý và trân trọng. Nhưng đặc biệt nhất là trái tim, khi máu không bơm lên được tim, tim ngưng đập sự sống sinh mệnh của một người cũng chấm hết. Em muốn dành lại sự sống cho tất cả các bệnh nhân, không nổi khổ nào gia đình bị mất đi người thân. Em muốn gửi bức thư này cho em vào năm 2050, vào năm 2050 em sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi giúp bệnh nhân hết bệnh. Góp phần xây dựng đất nước hạnh phúc, nghành y tế xanh hạn chế bệnh tật.