Đặng Nguyễn Trâm Anh
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư trên là những lời gửi gắm của con gửi cho chính mình ở năm 2050, với mong muốn về một Hà Nội \"mãi mãi xanh, sạch và đẹp\". Con đã chỉ ra những vấn đề nhức nhối hiện tại như ô nhiễm từ khói bụi, rác thải nhựa, sông ngòi ô nhiễm và bão lũ gia tăng. Bức thư cũng đưa ra những giải pháp thiết thực mà con tin rằng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn: chuyển sang dùng túi vải/bình nước cá nhân, duy trì thói quen trồng cây xanh tại nhà, và đặc biệt là phân loại rác tại nguồn. Điều con quan tâm nhất là liệu \"Hà Nội của chúng ta có còn màu xanh mướt\" và \"thế hệ sau này có được hưởng một môi trường sống trong lành\" hay không. Thông qua những dòng tâm sự chân thành này, con muốn lan tỏa thông điệp rằng, chỉ cần mỗi người chúng ta duy trì những hành động nhỏ bé và có trách nhiệm với môi trường, ước mơ về một Thủ đô xanh, sạch, đẹp sẽ trở thành hiện thực. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò của từng cá nhân trong việc bảo vệ ngôi nhà chung.
Kí tên
Đặng Nguyễn Trâm Anh