Em không muốn như vậy! Em muốn con người biết yêu thiên nhiên, trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ biển, bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ không khí trong lành, để trẻ em chúng em và nhiều thế hệ trẻ em sau này được sống trong một thế giới trong xanh. Nơi con người sẽ biết dựa vào chính bản thân mình để giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên mãi mãi.
Đặng Nguyệt Cát
YG09150
Trường TH, THCS và THPT Vinschool
Tỉnh Kiên Giang
Vẽ tranh
Cá nhân
16
3
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Đặng Nguyệt Cát, em là học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Vinschool Grand World Phú Quốc. Nội dung em muốn truyền tải trong bức tranh tham gia cuộc thi Gửi Tương Lai Xanh là như sau:
Em vẽ bức tranh này để gửi cho tương lai năm 2050, nơi đó có em và các bạn nhỏ đã là người lớn. Trong tranh có một cô bé đang mơ về một giấc mơ của hiện tại và tương lai. Bầu trời trong giấc mơ của cô bé vô cùng sống động, có cá voi xanh, bạch tuộc cam và có cả nhưng ngôi sao băng lấp lánh bay vút trên bầu trời. Trong màn đêm ấy, cô bé mơ về tương lai xanh ngắt, nơi có biển cả rộng lớn, có rừng xanh ngút ngàn, có những con đường với xe cộ đầy màu sắc, có bãi cát vàng óng và cả trường học hình quyển sách và các bạn nhỏ vui chơi tung tăng.
Tương lai xanh trong em không phải là nhà cao tầng, phương tiện bay đầy trời, có nhiều rô bốt và công nghệ vi tính AI ở khắp mọi nơi. Tương lai xanh của em rất đỗi đời thường và bình dị, ở đó mọi người vô cùng yêu thiên nhiên, trân trọng và nuôi dưỡng cây cối, bảo vệ biển cả. Sống ôn hòa với thiên nhiên, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ và hòa đồng, con người và thiên nhiên như hòa vào làm một. Trẻ em được tự do, vui chơi, nhảy múa, ca hát, trượt ván, học bài,... Và tham gia nhiều hoạt động khác nữa.
Em được sống và lớn lên ở một hòn đảo vô cùng xinh đẹp, đó là Phú Quốc. Nơi đây không có những ngôi nhà cao tít, không có phố xá đông đúc náo nhiệt, không có rô bốt. Em nghĩ xây nhà như vậy thì các bác thợ xây cũng vất vả và khó khăn trong những ngày nắng muốn bỏng da, những ngày mưa thì trôi hết đồ đạc. Còn nếu có cả rô bốt thì sao? Rô bốt sẽ làm thay hết mọi thứ, lúc đó con người sẽ vô cùng lười biếng và ỉ lại. Nếu như vậy thì tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Con người và trái đất sẽ như thế nào nếu con người chỉ ỉ lại vào rô bốt, nhà cao tầng thì che kín cả bầu trời, cây xanh thì bị chặt phá, biển thì ô nhiễm bởi rác thải độc hại, khí thải sẽ làm không khí không còn khí oxy để con người có thể thở.