Đặng Phúc Lộc
Câu chuyện chia sẻ
BÀI DỰ THI CUỘC THI
“GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Chủ đề: Chia sẻ ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên Trái đất vào năm 2050.
Họ và tên: ĐẶNG PHÚC LỘC
Lớp: 6/5 – Trường Trung học cơ sở Bình Phú
Bài viết: “Lá thư của tôi – công dân năm 2050 gửi về năm 2025”
Xin chào các bạn nhỏ và mọi người thân yêu của năm 2025!
Tôi là Đặng Phúc Lộc, công dân Việt Nam năm 2050.
Năm ấy, tôi đã 36 tuổi – một kỹ sư công nghệ môi trường đang làm việc tại Trung tâm Điều hành Xanh của tỉnh. Hôm nay, tôi viết bức thư này gửi ngược về quá khứ – nơi tôi từng là một cậu học sinh lớp 6/5 của Trường THCS Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, với biết bao ước mơ trong sáng về một hành tinh xanh.
Giờ đây, nhìn lại chặng đường 25 năm đã qua, tôi thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc và tự hào. Việt Nam của năm 2050 đã thay đổi thật nhiều – một đất nước xanh, thông minh và bền vững. Những con đường phủ đầy cây xanh, không khí trong lành, sông ngòi sạch sẽ, rác thải được xử lý hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.
Mỗi người dân đều có “thẻ công dân số xanh”, chỉ cần vài thao tác là có thể làm mọi thủ tục hành chính. Chính quyền hai cấp hoạt động linh hoạt, hiệu quả, gần gũi với người dân hơn bao giờ hết. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, mọi vấn đề về môi trường, giáo dục hay y tế đều được xử lý nhanh chóng và minh bạch.
Trên khắp các tỉnh, Trung tâm Điều hành Xanh trở thành “trái tim” của mỗi địa phương: trí tuệ nhân tạo theo dõi chất lượng không khí, nước, cây xanh và cả mức độ hạnh phúc của người dân. Những dữ liệu ấy giúp chính quyền điều hành khoa học, chính xác và luôn hướng đến mục tiêu: vì con người – vì môi trường – vì tương lai xanh.
Tôi còn nhớ rõ những năm 2025, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng mơ về một thế giới không rác thải, không khói bụi. Khi ấy, những phong trào “Gửi Tương Lai Xanh 2050” đã thắp lên trong trái tim bao học sinh tình yêu thiên nhiên và niềm tin vào hành động nhỏ bé của mình.
Chúng tôi học cách trồng cây, tiết kiệm điện, tái chế rác và yêu thương Trái đất. Và chính từ những việc tưởng như nhỏ nhoi đó, một thế hệ “công dân xanh” đã được hình thành.
Năm 2050, những đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành – chúng tôi là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nông dân, và cả cán bộ chính quyền – nhưng tất cả đều mang trong tim chung một lời hứa: bảo vệ hành tinh xanh này.
Giờ đây, mỗi thành phố là một “vườn xanh khổng lồ”, mỗi mái nhà là một “trạm năng lượng mặt trời”, mỗi trường học là “trường học thông minh – thân thiện môi trường”. Xe cộ không còn khói bụi, trẻ em lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Biển xanh hơn, rừng sâu hồi sinh, chim thú trở về sinh sống. Thế giới hôm nay thật tuyệt vời – và tôi biết ơn quá khứ đã gieo những hạt mầm đầu tiên.
Vì vậy, tôi viết bức thư này gửi lại cho các bạn nhỏ năm 2025 – cho những người đang bắt đầu hành trình gìn giữ Trái đất. Hãy tiếp tục hành động, hãy yêu thiên nhiên, hãy dùng công nghệ một cách thông minh để phục vụ con người và bảo vệ môi trường. Bởi chính các bạn sẽ là những người viết tiếp câu chuyện của tương lai.
Từ năm 2050, tôi xin gửi về 2025 lời cảm ơn và niềm tin: Nếu hôm nay chúng ta sống tử tế với Trái đất, thì ngày mai Trái đất sẽ ôm chúng ta bằng vòng tay xanh ngát của tình yêu và sự sống.
🌿 Ký tên:
ĐẶNG PHÚC LỘC
Công dân Việt Nam năm 2050 – cựu học sinh lớp 6/5,Trường THCS Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long