Đặng Quốc Huy
Câu chuyện chia sẻ
Con chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong thế giới này, mỗi ngày lớn lên con nhận thấy thế giới thật kì diệu ,mẹ thiên nhiên thật vĩ đại có những điều vẫn chưa giải thích được. Nhưng con dần nhận ra mọi thứ trên thế giới này cũng đang dần chịu sự chi phối của chính bản thân chúng ta. Tác động của hiệu ứng nhà kính thật khôn lường và là hiểm họa cho con người. Động vật gần như đang dần khan hiếm và biến mất, môi trường sống ngày càng ảnh hưởng nặng nề bơi ô nhiễm bụi bặm do chính con người tạo ra bằng cách xây các nhà máy vĩ đại và ko ngừng thải chất độc hại ra môi trường mà ko hề có biện pháp biến đổi dọn sạch. Chính chúng ta đã tự đầu độc chúng ta. Bởi vậy chỉ có chính con người mới có thể tự cứu lấy mình và trái đất này. Bằng cách cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái nơi mình đang sống,từng cá nhân nhỏ bé tự ý thức kỉ luật giữ gìn vệ sinh thật tốt bảo vệ chính môi trường sống quanh mình , yêu lấy nguồn nước và giữ cho chúng sạch. Chăm trồng và giữ thật nhiều cây xanh , cùng yêu thương động vật không giết hại động vật vô tội vì thú vui của bẩn thân. Sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời năng lượng sạch,…có người nói hành trình vạn dặm bắt nguồn từ một bước chân. Cùng nhau làm thôi nào.