Đặng Thảo Nguyên
Câu chuyện chia sẻ
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà. Vì vậy nếu công cuộc này không được thực hiện sớm thì những sự việc ngoài sức tưởng tượng sẽ nhanh chóng đến. Và tưởng tương lai của con cháu chúng ta sẽ ra sao khi phải hứng chịu sự nổi giận của mẹ thiên nhiên do những đánh đổi của mục đích phát triển kinh tế, của thời ông cha? Bảo vệ môi trường đồng nghĩa với việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, tại sao chúng ta lại phó mặc tương lai cho số phận mà ngày hôm nay không đứng dậy và thực hiện chúng từng chút một?