Đặng Trúc Linh
Câu chuyện chia sẻ
Bài thuyết trình: Bảo vệ môi trường đại dương
Em tên là Đặng Trúc Linh
Học sinh lớp Bốn 3
Trường Tiểu học Tần Quốc Toản Phường Hạnh Thông – Thành phố Hồ Chí Minh
Hôm nay em xin giới thiệu về bức tranh của mình với chủ đề “Bảo vệ môi trường dưới biển”.
Trong bức tranh, em vẽ một tàu lặn hiện đại mang tên N.P.L. Bên trong tàu là ba bạn nhỏ đang điều khiển những cánh tay robot để thu gom rác thải dưới đáy biển như túi ni-lông, vỏ chai và lưới đánh cá bị bỏ lại. Gần đó, có một thợ lặn đang cùng hỗ trợ dọn sạch các tảng rác lớn.
Xung quanh, chúng ta có thể thấy các loài sinh vật biển như cá mập, cá heo và rong biển, tất cả đều đang sống trong làn nước trong xanh hơn nhờ những nỗ lực làm sạch môi trường.
Qua bức tranh này, em muốn gửi gắm thông điệp:
“Hãy chung tay bảo vệ đại dương – ngôi nhà của muôn loài”
Mỗi người chỉ cần một hành động nhỏ như không xả rác ra biển, hạn chế sử dụng nhựa, và tham gia các hoạt động làm sạch môi trường, thì biển cả sẽ mãi là nơi trong lành, tươi đẹp cho cả con người và sinh vật biển.
Em hi vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều công nghệ hiện đại như con tàu N.P.L trong tranh để giúp làm sạch đại dương nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Hãy cùng nhau bảo vệ biển – bảo vệ sự sống của Trái Đất!