Đặng Trúc Ly
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Đặng Trúc Ly, Em mang đến bức tranh có tên là “Chung tay vì tương lai xanh”, được em vẽ để tham gia cuộc thi “Vẽ tranh gửi tương lai xanh 2050”.
Trong bức tranh, em vẽ các bạn học sinh cùng nhau làm vệ sinh khu phố. Bạn thì cầm chổi quét rác, bạn thì cầm xô nhặt chai nhựa, còn em thì mang giỏ rác phân loại. Phía sau là những ngôi nhà đầy màu sắc với mái lợp năng lượng mặt trời, những hàng cây xanh tươi và con đường sạch đẹp. Xa xa là hồ Gươm trong xanh, có tháp rùa và những tòa nhà hiện đại phản chiếu ánh nắng mặt trời. Tất cả tạo nên một khung cảnh Việt Nam yên bình, tươi đẹp – nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển bền vững. Qua bức tranh này, em muốn nhắn gửi đến mọi người rằng mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên một Trái Đất xanh ngày mai. Nếu ai cũng biết bảo vệ môi trường, không xả rác, biết tái chế và trồng cây, thì năm 2050, quê hương và hành tinh của chúng ta sẽ thật trong lành và đáng sống.
Em hy vọng bức tranh nhỏ của em sẽ lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh – để chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai xanh, sạch và hạnh phúc cho Trái Đất thân yêu.