Đặng Tuyết Anh
Câu chuyện chia sẻ
Trong bức tranh, em vẽ một viễn cảnh tươi sáng vào năm 2050 với tên gọi “Cánh quạt Tương lai 2050”. Ở trung tâm là hình ảnh cánh quạt gió – biểu tượng cho năng lượng sạch và sự đổi mới. Đây cũng là công trình do Vingroup tiên phong xây dựng, thể hiện mong ước về những đô thị xanh, giao thông văn minh và công nghệ hiện đại. Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân loại đang được bảo vệ và phát triển nhờ trí tuệ con người, bàn tay của kỹ sư, nhà khoa học và cả những robot thông minh cùng nhau gieo mầm xanh, nuôi dưỡng sự sống.
Mỗi cánh quạt là một cánh cửa mở ra tương lai:
🌱 Robot hiện đại cùng chung tay bảo vệ môi trường.
🌌 Vũ trụ bao la, nơi Việt Nam cùng thế giới khám phá hành tinh mới.
🌊 Đại dương trong lành, sinh vật biển tung tăng.
🌳 Rừng cây xanh bạt ngàn, muông thú tự do.
🏙️ Thành phố sạch đẹp, không còn khói bụi.
Ở góc trên bức tranh, những mảng màu tối tượng trưng cho quá khứ ô nhiễm, rừng chết, sông cạn và khói bụi đã lùi xa, nhường chỗ cho một kỷ nguyên xanh, trong lành và văn minh. Ở phía dưới, vũ trụ bao la hiện lên cùng gương mặt phi hành gia có in bóng cây cỏ và những tòa nhà biểu tượng cho Tương lai xanh năm 2050, khi con người Việt Nam có thể tạo ra sự sống mới ngoài không gian.
Em muốn nhắn gửi rằng: \"Tương lai xanh không tự nhiên mà có, nó cần hành động ngay hôm nay\". Học tập, rèn luyện, sáng tạo và sống có trách nhiệm với môi trường chính là cách để chúng ta góp phần xây dựng một Trái Đất xanh – sạch – hạnh phúc. Và với sự đồng hành của những tập đoàn tiên phong như Vingroup, giấc mơ về một thế giới văn minh năm 2050 chắc chắn có thể trở thành hiện thực.