Danh Ngọc Khánh Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Mời các bạn tham gia chuyến tàu “Tương Lai Xanh 2050” cùng mình nhé!
Trên chuyến tàu tương lai, mình gặp được nhiều bạn nhỏ dễ thương, đáng mến. Đó là bạn trai rất yêu thiên nhiêu, yêu hành tinh xanh Trái Đất. Bạn nói chỉ cần mỗi người góp trồng một cái cây nhỏ, không chặt phá rừng thì Trái Đất sẽ mãi xanh, thiên tai lũ lụt cũng sẽ ít dần. Một bạn nam khác thì hướng dẫn mọi người biết cách phân loại rác, tái chế lại đồ cũ giúp hành tinh của chúng ta không bị quá tải bởi rác thải. Cùng trên chuyến tàu, một bạn gái tuy nhỏ bé nhưng lại ngập tràn tình yêu với động vật. Bạn nói rằng, khi loài người biết yêu quý, sống hòa hợp với các loài động vật trên Trái Đất thì mới giúp giữ vững cân bằng hệ sinh thái.
Đặc biệt nhất, chính là bạn Robot thông minh đến từ năm 2050. Bạn có trí tuệ siêu phàm trả lời được muôn vàn câu hỏi vì sao, bạn còn rất khỏe mạnh có thể làm thay mọi việc giảm tải sức lao động cho con người. Còn mình, mình là em bé Việt Nam yêu nước. Mình rất tự hào vì mình là “Em bé sống trong hòa bình”. Mình tin rằng nếu mọi người biết đoàn kết và yêu tổ quốc thì chiến tranh sẽ lùi xa.
Chuyến tàu của chúng mình đi qua những “Thành phố xanh”, sử dụng năng lượng xanh từ sức gió và mặt trời. Vừa bền vững lại vừa hạn chế được ô nhiễm. Ở năm 2050, chúng ta đã du hành được khắp vũ trụ, khám phá và chinh phục được nhiều vùng đất mới. Tuyệt vời quá!