Đào Bảo An
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em mang tên “Hiện tại và Tương lai của Trái Đất”, thể hiện mong muốn con người hãy cùng nhau bảo vệ môi trường để cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.
Bức tranh được chia làm hai nửa rõ rệt. Ở phần bên trái, em vẽ cảnh “hiện tại” với gam màu nâu buồn. Mặt đất khô cằn, cây cối trụi lá, rác thải nằm vương vãi khắp nơi. Một bạn nhỏ đứng buồn giữa khung cảnh ô nhiễm, xung quanh là túi ni-lông, lon nước và các vật dụng bị bỏ đi. Những ngôi nhà xám xịt, bầu trời đầy bụi bẩn, không có sự sống của cây cỏ hay động vật. Em muốn thể hiện rằng nếu con người tiếp tục xả rác, chặt phá cây rừng và không giữ gìn môi trường, thì Trái Đất sẽ trở nên khô héo và buồn bã như vậy.
Ngược lại, phần bên phải của bức tranh là “tương lai” rực rỡ. Cây cối xanh tươi, bướm bay, hoa nở, chim hót líu lo. Các bạn học sinh mặc đồng phục vui đùa dưới tán cây lớn, không khí trong lành và tràn đầy sức sống. Ở đó, mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ như trồng cây, bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc hoa cỏ.
Qua bức tranh, em muốn gửi gắm thông điệp: Nếu con người biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay, thì tương lai của Trái Đất sẽ luôn xanh, sạch và hạnh phúc.