Đào Minh Phương
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bức tranh em vẽ về thế giới tương lai vào năm 2050. Em tưởng tượng bầu trời sẽ không chỉ có màu xanh mà còn có những dải cầu vồng nhiều màu sắc, uốn lượn như những con đường trên không. Các bạn nhỏ sẽ được bay trên những chiếc tên lửa nhỏ xíu, như những nhà du hành vũ trụ đang khám phá không gian.
Dưới đất, thiên nhiên vẫn rất tươi đẹp với những cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ. Có những cô tiên xinh đẹp bay giữa các bông hoa, ong và bướm thì đang bay lượn khắp nơi. Một chú rô-bốt dễ thương cũng đang giúp chăm sóc cây cối. Em muốn nói rằng trong tương lai, con người và máy móc sẽ sống hòa hợp với thiên nhiên và cùng nhau bảo vệ môi trường.
Em mơ ước thế giới tương lai sẽ không có rác thải hay ô nhiễm, mà sẽ đầy màu sắc, niềm vui và yêu thương. Công nghệ sẽ giúp con người và thiên nhiên sống tốt hơn, chúng ta sẽ không làm hại nhau. Em hy vọng mọi người sẽ cùng nhau làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn!