Đào Nam Hải
Câu chuyện chia sẻ
Mình đã nhiều lần hỏi mẹ rằng: \"Ngày mai trông như thế nào hả mẹ?\". Đó là câu hỏi cho \"ngày mai\" của mình, của gia đình mình và của đất nước mình. Và mình đã nghĩ đến một tương lai mà người Việt mình đã lên Sao Mộc để xây dựng một đất nước xanh, ở đó robot đã thay thế một phần lớn con người trong các hoạt động như: làm bảo vệ, dọn vệ sinh đường phố và cả cảnh sát nữa. Ở đó, xe bus và oto đã thành xe \"xanh\"; xe nhà mình cũng đã thành \"xe tự hành\"; còn tàu điện trở thành phương tiện công cộng phổ biến. Và ở đó cũng có cả trường học của mình nữa đấy. Mình và bạn bè sẽ đi đĩa bay khổng lồ để mang hoa và cây lên Sao Mộc để trồng. Bạn có tưởng tượng năm 2050 của mình và gia đình mình sẽ như thế nào qua bức tranh không?