Đào Phương Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa thầy cô và các bạn,
Bức tranh \"Thế Giới Xanh\" này là thành quả của những suy tư thường nhật của em về môi trường sống. Ý tưởng chủ đạo không đến từ một khoảnh khắc \"eureka\" duy nhất, mà được hun đúc từ nhiều nguồn cảm hứng thực tế và cả trên phương tiện truyền thông.
Nguồn cảm hứng lớn nhất của em chính là những hình ảnh về Trái Đất thân yêu mà chúng ta vẫn thấy trên bản đồ hay sách vở. Em đã vẽ quả địa cầu với hai mảng màu chủ đạo: màu xanh dương của đại dương và màu xanh lá của lục địa, tượng trưng cho sự sống và hệ sinh thái phong phú. Tuy nhiên, em nhận thấy rằng, Trái Đất của chúng ta đang \"buồn bã\" (thể hiện qua nét mặt) vì những vấn đề môi trường nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và nước.
Em đã lấy cảm hứng từ những tin tức, phóng sự về tình trạng ô nhiễm, về việc rừng bị chặt phá, hay băng tan... Những hình ảnh đó đã thôi thúc em phải làm điều gì đó, dù chỉ là qua nét vẽ. Các chi tiết nhỏ như những mầm cây (lá xanh nhỏ xung quanh) tượng trưng cho hy vọng, sự tái sinh và những nỗ lực bảo vệ môi trường từ khắp nơi. Dấu chấm hỏi lớn màu cam bên dưới đặt ra một câu hỏi bức thiết: \"Tương lai nào cho Trái Đất?\", như một lời nhắc nhở và lời kêu gọi hành động.
Và cuối cùng, chính ước mơ cá nhân về một thế giới trong lành, nơi con người và thiên nhiên sống hòa hợp đã là động lực để em hoàn thành bức tranh này, với thông điệp: Hãy cùng nhau hành động để Trái Đất luôn Xanh!