Đào Tú Anh
Câu chuyện chia sẻ
Chào cậu!!
Tớ viết lá thư này khi vừa làm xong bài tập Toán, ngồi bên cửa sổ và thấy cây ngoài sân đang rung rinh theo gió. Lúc đầu tớ định nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến cậu ở năm 2050 nên lại cầm bút viết luôn. Thú thật tớ làm bài này hơi vội, nếu đọc không hay lắm thì cậu nhớ đừng cười nhé😄. Bây giờ, năm 2025, thỉnh thoảng trời nhiều khói bụi, sông còn có rác nổi lềnh bềnh. Nhưng mà cũng vui vì tớ thấy nhiều người bắt đầu thay đổi rồi, chắc là bọn tớ sẽ có thể sớm nhìn thấy 1 thành phố xanh thôi! Viết tới đây tớ nhìn sang chậu cây, nó nghiêng nghiêng như cũng đang nghe chuyện vậy. Tớ tưởng tượng về 2050 của cậu, khi mà đường phố nhiều cây xanh, sông trong veo, và người ta đi xe không khói bụi. Lúc đó chắc ai cũng cười tươi, không lo nóng bức hay ô nhiễm nữa. Hy vọng bức thư nhỏ này sẽ như một lời nhắn gửi, để khi đọc lại, cậu biết rằng chúng tớ đã từng mơ ước một tương lai xanh như thế.