Đinh Đông Đô
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên : Đinh Đông Đô
Ngày /tháng/ năm sinh : 04/01/2015
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ trường, lớp : Lớp 5A1 . Trường : Tiểu học Hoa Động , TDP Đông Hoa , Huyện Thủy Nguyên , Thành phố Hải Phòng.
BÀI DỰ THI
Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2025
Gửi bạn Tương lai Xanh 2050 thương mến,
Chào bạn! Mình là Đinh Đông Đô - một cậu học sinh lớp 5A1 của trường Tiểu học Hoa Động ở năm 2025. Hôm nay, mình ngồi bên cửa sổ, gió mát lùa vào,trên cây hoa giấy trước cửa có mấy chú chim sẻ đang hót líu lo và cả cây phượng trước sân trường cũng đang đung đưa như đang vẫy tay chào. Mình chợt nghĩ không biết 25 năm sau, khi bạn đọc được bức thư này, cây hoa giấy và cả cây phượng ấy có còn đỏ rực hoa mỗi mùa hè hay đã bị thay bằng những tòa nhà cao chọc trời?
Bạn ơi, không biết lúc này Trái Đất của bạn trông như thế nào nhỉ? Bầu trời có xanh như viên bi ve trong suốt không? Biển có xanh như tấm chăn khổng lồ của bà ngoại không? Và những cánh rừng có còn rì rào như tiếng mẹ ru mỗi tối không? Mình cứ tưởng tượng ra đủ thứ mà lòng vừa háo hức vừa hồi hộp.
Ở năm 2025, Trái Đất của tụi mình đang hơi… mệt. Có những dòng sông bị rác làm bẩn, giống như bạn mặc áo mới mà bị dính bùn vậy. Có những cánh rừng bị chặt trụi, như mái tóc đên dài bị cắt nham nhở. Còn không khí thì nhiều khói bụi đến nỗi thỉnh thoảng mình phải “hắt xì” liên tục. Trái Đất giống như một người bạn đang bị cảm cúm mà không ai đưa đi khám. Mình thấy thương Trái Đất lắm.
Nhưng mình tin rằng nếu mỗi người chịu khó chăm sóc, bạn ấy sẽ khỏe mạnh trở lại thôi!
Mình ước mơ đến năm 2050, mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ được nghe chim hót “líu lo như hát karaoke”, được ngửi mùi hoa thơm bay khắp con đường đến trường. Cây cối sẽ rì rào kể chuyện, những chú cá tung tăng bơi trong dòng sông trong vắt như gương. Trên trời, mây trắng trôi như bông kẹo ngọt, còn nắng vàng thì dịu dàng như chiếc khăn ấm của mẹ. Bầu trời sẽ xanh như tờ giấy vẽ, nơi ông mặt trời vẽ lên những tia nắng vàng óng như mật ong.
Mình còn mơ về một thành phố xanh – Thành phố có nhiều công viên xanh mướt, nhà cửa thì có mái che phủ đầy hoa, nơi nhà cao tầng mọc lên như những cây nấm khổng lồ, nhưng trên mái nhà lại có vườn cây và chim chóc bay về làm tổ. Xe cộ không còn nhả khói nữa mà chạy bằng năng lượng sạch, nhẹ nhàng như gió. Mọi người đều đi bộ dưới hàng cây rợp bóng, mỉm cười chào nhau thật vui vẻ.
Ngay từ bây giờ, mình và các bạn nhỏ của mình đang học cách trở thành “bác sĩ của Trái Đất”. Chúng mình nhặt rác bỏ vào thùng, tưới nước cho cây, tắt đèn khi ra khỏi phòng, và đặc biệt là không xả rác bừa bãi. Dù việc đó nhỏ xíu như hạt cát, nhưng mình tin nếu ai cũng làm thì Trái Đất sẽ khỏe mạnh như một siêu anh hùng đấy!
Mình cũng mong mọi người sẽ sống thân thiện với Trái Đất hơn. Đi học đi làm bằng xe không khói, dùng chai nước có thể đổ đầy nhiều lần, trồng thật nhiều cây để mỗi mùa hè đều mát rượi. Công nghệ thì vẫn hiện đại, nhưng sẽ giống như “phù thủy tốt bụng” giúp con người mà không làm Trái Đất đau.
Ở trường, cô giáo dạy tụi mình cách bảo vệ môi trường: nhặt rác, phân loại rác, tiết kiệm nước, tắt đèn khi ra khỏi phòng. Mỗi lần trồng được một cây xanh, mình cảm giác như vừa tặng Trái Đất một món quà sinh nhật. Mình tin rằng, nếu mỗi người tặng một món quà nhỏ như vậy, đến năm 2050 bạn sẽ nhận được cả một “kho báu” xanh khổng lồ.
Bạn Tương lai Xanh 2050 ơi, khi bạn đọc lá thư này, mình hy vọng bạn sẽ mỉm cười và nói: “Các bạn năm 2025 đã làm rất tốt rồi!” Khi ấy, mình sẽ vui lắm, chắc còn nhảy cẫng lên như chim sẻ ngoài cửa sổ bây giờ.
Mình chúc bạn – Trái Đất năm 2050 – sẽ mãi xanh mướt như cánh đồng sau cơn mưa, trong lành như buổi sáng đầu thu và rực rỡ như cầu vồng bảy sắc. Mình hứa sẽ tiếp tục trồng cây, tiết kiệm và yêu thương Trái Đất từng ngày, để bạn luôn khỏe mạnh và xinh đẹp.
Thân ái,
Đinh Đông Đô