Đinh Đức Anh Tú
Câu chuyện chia sẻ
THƯ GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050
Chào các bạn!
Mình là Anh Tú, một học sinh lớp 3 đang sống ở năm 2025. Mình viết bức thư này để gửi gắm lời nhắn nhủ đến các bạn – những con người của tương lai.
Năm 2025, nơi mình đang sống, thiên nhiên đã trải qua quá nhiều biến động. Việt Nam và cả thế giới liên tục hứng chịu bão lũ, động đất, hạn hán… Sự biến đổi khí hậu, nạn chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nước ngọt đang khiến Trái Đất ngày càng kiệt quệ.
Mình không thể ngồi yên nhìn hành tinh xanh dần bị tàn phá. Ước mơ của mình là trở thành một tình nguyện viên, kết nối bạn bè khắp nơi để cùng lập nên một cộng đồng thật lớn mạnh – nơi mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường. Từ những việc nhỏ bé như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, trồng thêm cây xanh, giữ vệ sinh sạch sẽ… cho đến những hành động lớn lao hơn.
Ngay từ hôm nay, dù chỉ là một học sinh lớp 3, mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân sống xanh mỗi ngày. Mình rất tự hào khi được học ở Vinschool, nơi đã và đang lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, đặc biệt với việc đưa xe điện xanh vào đời sống.
Mình hy vọng, khi các bạn ở năm 2050 đọc những dòng này, Trái Đất sẽ rực rỡ màu xanh – rừng phủ khắp, không khí trong lành, nước sạch dồi dào, và không còn rác thải bủa vây. Nhưng nếu đến lúc đó, Trái Đất vẫn bị tổn thương, rừng bị chặt phá, nước sạch khan hiếm, thiên tai dịch bệnh triền miên… thì mong các bạn hãy cùng nhau thay đổi.
Hãy cùng mình – từ hiện tại đến tương lai – hành động quyết liệt, mạnh mẽ và trách nhiệm hơn, để bảo vệ Trái Đất xanh, bảo vệ tương lai của tất cả chúng ta.
ĐINH ĐỨC ANH TÚ – LỚP 3A9 – TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ VINSCHOOL GRANDPARK TPHCM!